Câu 2 :
a, Sai vì câu $a$ sắp xếp lộn xộn, không phản ánh đúng diễn biến sự việc trên thực tế
b, Đúng vì câu $b$ triển khai theo trình tự hành động trước sau, mạch lạc và rõ ràng về nội dung
Câu 3 :
-Lạc Long Quân : Ngày xưa ở miền đất Lạc Việt có một vị thần thuộc nòi rồng, là con trai của thần Long Nữ. Ngài có nhiều phép thuạt vô cùng tài ba và kì lạ , cuộc sống của ngày chủ yếu là giúp dân và con cái đánh bại, tiêu diệt yêu tinh, yêu quái độc ác
-Âu Cơ : Nàng là một người con gái thuộc dòng họ Thần Nông, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Bao người đều ngưỡng mộ
-Tuệ Tĩnh : Tuệ Tĩnh là một người từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được nuôi dạy ở chùa, sau tu ở chùa Hộ Xá, Nam Định. Ông là một danh y nổi tiếng , cao quý thuộc đời Trần
Câu 4 : Khi Thánh Giong mới nghe tin sứ giả nói, chàng vùng dậy bỗng vươn vai một phát biến thành một cháng sĩ cao to , vạm vỡ. Chàng mặc áo giáp , cầm roi rồi vỗ mông ngựa. Ngựa hí dài mấy tiếng. Gióng nhảy lên mình ngựa, ngựa thét ra lửa, Gióng thúc ngựa phi nhanh đi đánh giặc. Ngựa sắt bỗng chồm lên, phun thẳng ra đàng trước một luồng lửa đỏ rực. Rồi gióng cưỡi ngựa phi vọt đến chỗ giặc . Chàng đánh đến đâu giặc chết nhanh như gió thổi. Một lúc sau bỗng gậy sắt bị gãy chàng liền nhanh chí nhổ gạy bụi tre ven đường rồi phi tới chỗ giặc quật tới tấp vào quân thù. Giac chết như rạ , đánh chỉ trong chớp mắt đã sạch bóng quân thù. Một vài quân giẫm đạp , nhảy lên nhau chạy toán loạn, mất hút. Chỉ trong một lúc chàng đã đánh bại được tất cả quân giặc. Gióng bay lên đỉnh núi Sóc và cởi áo giáp, đồ rồi vĩnh biệt người mẹ. Cuối cùng chàng cùng chú ngựa sắt bay thẳng lên trời.