$#thienquynh795$
Câu 5:
- Người cha không trực tiếp nói vơi con mà lại chọn hình thức viết thư vì:
+ Dễ bày tỏ cảm xúc hơn, không làm cho En-ri-cô cảm thấy xấu hổ khi bị mắng chửi.
+ Khiến cho người đọc cảm nhận được tình yêu thương của người cha.
+ Giúp thể hiện nội dung dễ dàng, sâu đậm.
+ Thể hiện sự tế nhị, kín đáo.
+ Giúp người đọc cảm thấy xúc động hơn.
- Như thế : không hề vòng vèo, phiền toái, mà là một cách giáo dục rất tế nhị, tinh tế.
Câu 6:
Mẹ à! Con là En-ri-cô, con trai của mẹ đây. Đầu tiên, con xin lỗi mẹ vì thái độ vô lễ với mẹ lúc sáng. Con hứa sẽ không bao giờ tái phạm việc này nữa. Con được sỉnh a, lớn lên trong vòng tay ấm áp của mẹ. Được nuôi dưỡng, chỉ bảo và sống một cuộc sống hạnh phúc trong tình yêu thương lớn lao của mẹ. Từ khi còn nhỏ, mẹ che chở, chăm sóc con, yêu thương con hơn bất kì ai. Mẹ luôn chia sẻ niềm vui nỗi buồn với con, quan tâm con và hiểu con hơn cả. Mẹ luôn tận tình tận tụy vì gia đình. Con biết, mẹ đã hi sinh vì con rất nhiều, con cảm nhận được tình yêu mẹ dành cho con. Con rất biêt sơn mẹ và hứa sẽ không bao giờ để mẹ buồn phiền nữa. Con yêu mẹ!