“Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố mà tìm hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi,…toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương, không bao giờ ta thương… Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai đượcnữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất. Tôi biết vậy, nên tôi chỉ buồn chứ không nỡ giận.” Câu1 :Đoạn trích trên được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? Câu2 :Liệt kê những tính từ được sử dụng trong đoạn trích. Câu3 :Nêu nội dung chính của đoan trích. Ý nghĩa của hình ảnh cái chân đau Câu 4: Hãy tìm thán từ và nêu tác dụng? Câu 5. Nêu tác dụng của phép liệt kê có trong đoạn trích Câu 6, Phân tích cấu tạo và gọi tên cho câu sau: Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi Câu7 :Đoạn trích để lại cho em những suy nghĩ gì? (Trình bày thành đoạn văn ngắn). ……………………………………………….

Các câu hỏi liên quan