CHAP 6
Um và điều gì đến cũng phải đến, cái buổi học sau khi tết diễn ra thì đã có một biến động xảy ra mà đến bây giờ tui mỗi khi nghĩ lại đều rất rất hối tiếc. Hôm đó , như thường lệ thì bàn tui chơi Uno và cô chủ nhiệm tui thấy vậy thì đã thu nguyên bộ bài và đồng thời đã đổi chỗ đứa học giỏi nhất lớp tui(ngồi sau lưng tui) đi chỗ khác ngồi. Chính vì nó đổi đi và tui cũng tự suy nghĩ rằng mình phải đổi chỗ nếu không sẽ bị hs khá nên tui quyết định phải đỗi chỗ. Tui nói với H rằng tui sẽ đổi chỗ và nó đã đồng ý và tui xin cô và cô cho tui lên bàn kế đầu ngồi
CHAP CŨ TRONG CÂU HỎI CỦA TUI
VẼ ANIME CHIBI CUTE (CUTE LÀ ĐƯỢC BẤT CỨ THỨ GÌ)aww