Xã hội ngày một đổi thay, trong xã hội ấy, con người cũng thay đổi dần. Trong một bộ phận học sinh, vì thế mà trở nên vô cảm. Vô cảm là không có cảm xúc với sự vật, sự việc xung quanh mình. Đó có thể là thái độ thờ ơ, không quan tâm dù cho trước mắt có thể là một người đang đau khổ, bế tắc. Người vô cảm sẽ chỉ quan tâm đến mình và cuộc sống quanh mình, ích kỉ, thu mình trong dòng cảm xúc rất riêng của bản thân. HIện tượng vô cảm không có gì xa lạ trong cuộc sống của chúng ta và đặc biệt diễn ra khổ biến trong bộ phận lón các bạn học sinh vì các bạn không quan tâm bạn bè, thầy cô, cha mẹ và cả người xung quanh mình. Nguyên nhân dẫn đến sự vô cảm trong các bạn chính là vì sự thay đổi của xã hội với những giá trị khác đi. Khi con người chỉ mải mê chạy theo đồng tiền Thêm vào đó, cũng phần nào là do các bạn chịu quá nhiều ảnh hưởng từ người lớn và đổi thay lúc nào không hay. Trực tiếp nhất là bởi bản thân các bạn không có tinh thần, không có ý chí, chấp nhận sự lùi bước của bản thân. Hậu quả nhãn tiền mà vô cảm gây nên chính là khiến ta nghèo đi, nghèo đi về cảm xúc và sống một đời với những thầm lặng, đau thương. Vô cảm ngày một ngày hai, nhưng nếu vô cảm cả một đời, thì bạn sẽ như thế nào? Vì vô cảm, mà vô số người đã nhiễm Covid 19. Nếu họ có ý thức cộng đồng hơn, sống tốt hơn thì câu chuyện đã khác và họ đã có một đời vui vẻ, tích cực. Đừng mãi vô cảm. Bạn ơi ,thật buồn nếu đời sống chỉ có những ích kỉ cho riêng mình. Mong rằng bạn và tôi, chúng ta đều sẽ lớn lên, trưởng thành và là người mà mình yêu thích thay vì sống vô cảm với đời.