"Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào,..."
Mỗi khi nghe ca từ trên, lòng tôi lại trào dâng một tình cảm thiết tha, thêm yêu thêm quý những người mẹ nói chung và mẹ mình nói riêng. Một tình cảm thiêng liêng bền chặt, mà không một thế lực nào có thể thay thế được. Tình mẫu tử là tình cảm ấm áp, thiêng liêng nhất trong cuộc đời mỗi con người. Nó thiêng liêng bởi mẹ mang nặng đẻ đau, chín tháng mười ngày. Bằng tình cảm, bằng tình thương yêu vô bờ bến, mẹ đã nuôi dạy ta không lớn từng ngày. Bằng sự ân cần, quan tâm chu đáo nên nó càng ấm áp hơn. Tình mẹ luôn là điểm tựa, nâng cánh ước mơ con. Không những thế tình mẹ còn bao dung, che chở con suốt những chặng đường đời. Vì thế mà nhà thơ Chế Lan Viên có viết:"Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con". Vì thế, tình mẫu tử càng trở lên thiêng liêng, bất diệt vô cùng. Là con, chúng ta hãy trân quý, yêu thương mẹ nhiều hơn. Chúng ta phải ra sức học tập và luyện rèn để sống đứng với đạo hiếu của một người làm con.
- Phép thế: Vì thế,
-Phép lặp: tình mẹ