Tác giả gửi gắm: Đã là a hùng thì phải biết xả thân vì việc nghĩa, coi việc nghĩa là lẽ sống cao đẹp của mình, luôn sẵn sàng đem tài năng của mk để làm việc toả nắng và cứu giúp cho mọi người. Bởi vậy nta mới ns những kẻ dửng dưng trc mọi nỗi buồn, những kẻ thấy việc nghĩa mà k làm, bất hạnh của đồng loại thì những kẻ nt sẽ k phải là a hùng
E hiểu: 2 câu thơ này nêu lên dc 1 quan niệm về 1 ng a hùng rất đúng đắn, tích cực. Nhân nghĩa còn được coi là đạo lí nhân dân, ng có nhân nghĩ thì mói dc mọi ng yêu quý, kính trọng. và bt xả thân mình trc mọi cuộc chiến tranh của nhân dân để cứu dân, mang lại cóng ấm no cho nhân dân. Ng a hùng sống và chiến đấu tất cả là vì dân, đêm mọi tài năng của mk để bve dân, đó mới là ng nhân nghĩa
Trong xh hiện nay: Nếu muốn trở thành 1 ng mà luôn dc mọi ng khác yêu quý, kính trọng, và biết ơn thì hãy luôn sẵn sàng và sẵn lòng giúp đỡ cho những ng gặp khó khăn trong xh, hãy giúp đất nước và nhân dân ngày càng phát triển và giữ gìn dc độc lập dân tộc, giữ gìn dc truyền thóng mà ông cha ta thời xa xưa đã để lại cho thời đại cta bh. Hãy luôn alf ng có 1 tâm hồn cao đẹp, là ng có 1 suy nghĩ sáng suốt, thấu đáo trong mọi hoàn cảnh. hãy trả ơn cho những ai đã từng giúp mk và hãy trả ơn cho ng rất qtrong trong cuộc đời mk, báo hiếu cho ng sinh thành. Đó sẽ là những ng dc xh yêu quý, kính trọng