Đoạn trích:
"Người ta kể chuyện đời xưa, một nhà thi sĩ Ấn Độ trông thấy một con chim bị thương rơi xuống bên chân mình. Thi sĩ thương hại quá, khóc nức lên, quả tim cùng hoà một nhịp với sự run rấy của một con chim sắp chết. Tiếng khóc ấy, nhịp đau thương ấy chính là nguồn gốc của thi ca".
Trả lời:
a,
- Đoạn trích trên thuộc văn bản "Ý nghĩa văn chương".
- Tác giả văn bản đó là Hoài Thanh - một nhà phê bình văn học nổi tiếng.
b, Phương thức biểu đạt của đoạn trích trên là tự sự.
c,
- Câu rút gọn: Khóc nức lên
- Thành phần được rút gọn: Chủ ngữ
- Khôi phục lại thành phần: Thi sĩ khóc nức lên