Nổi bật lên trên tác phẩm "Làng" của nhà văn Kim Lân chính là nhân vật ông Hai. Ông có tình yêu làng, yêu nước sâu đậm. Ta có thể thấy, ngay sau khi xác định tin làng mình là làng kháng chiến, ông đã vui mừng khôn siết. Ông vội vàng chạy sang nhà bác Thứ vừa vội vàng, vừa khoe : "Tây nó đốt nhà tôi rồi bác ạ". Đối với một người nông dân xưa, nhà là nơi để sống, để ở, nhưng tại sao ở đây, sau khi biết việc nhà mình bị đốt trụi thì ông Hai lại vui mừng đến vậy ? Hóa ra là thế ! Ông yêu làng yêu nước, nhà bị đốt chính là minh chứng cho việc ngôi làng Chợ Dầu của ông vẫn luôn ngày đêm chiến đấu, quyết không bỏ cuộc vì ngôi làng thân yêu. Ông sung sướng, vui mừng nhảy múa, khoe cái tin làng mình được cải chính với tất cả mọi người. Có thể nói, ông Hai là một người có tình yêu quê hương tuy khác lạ nhưng nó thật thân thuộc và thân thương
Câu chủ đề mình đã in đậm bạn nhé !