Cho hai ngữ liệu sau: Ngữ liệu 1: Công cha như núi ngất trời, Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông. (Trích Những câu hát về tình cảm gia đình, Ngữ văn 7, tập I. Tr.35) Ngữ liệu 2: Bố nhớ, cách đây mấy năm, mẹ đã phải thức suốt đêm, cui mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của con, quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở khi nghĩ rằng có thể mất con ! .. (Theo Ét-môn-đô đơ A-mi-xi, Mẹ tôi, Ngữ văn 7. Tập I, Tr.10) 2.1. Tìm và nêu ý nghĩa của các quan hệ từ được sử dụng ở ngữ liệu 1. 2.2. Chỉ ra điểm gặp gỡ về nội dung của hai ngữ liệu trên. 2.3. Là một người con, em thể hiện suy nghĩ, tình cảm của mình trước tình cảm mà cha mẹ dành cho con như thế nào ? Giải giúp mình với chiều nay mình phải làm rồi

Các câu hỏi liên quan