Cho mk góp ý về 1 đoạn trong bài văn :
Con đây, em bé Aylan Kurdi, một bé con 3 tuổi người Syria, đã từng được mọi người ở tất cả các quốc gia biết đến trong khi trốn chạy khỏi bạo lực và chiến tranh ác liệt tại nơi đất mẹ. Sau một lúc vật lộn cùng những cơn sóng dữ để cố cứu lấy sự sống sót nhỏ nhoi của mình thì đã bị những cơn sóng dữ ấy nhấn chìm, nó nhẹ nhàng đưa con nằm trên bãi cát. Con- đứa bé thơ nắm trên bãi cát ấy với một giấc sâu đến cả triệu năm, không bao giờ dậy nữa, đứa bé thơ không có tọi tình gì như con đã từ giã trần đời này quá sớm.
( Nhận xét thật hay chứ xin các bạn thật sự là đừng vi phạm bản quyền của mình vì mình mất bao công nghĩ đó nha )