Chúng ta có điểm đến trong mỗi chặng đường, nhưng chúng ta không bao giờ có điểm đích cuối cùng. Em hãy phát biểu cảm nghĩ của mình về quan điểm ấy.
* Chào bạn , bạn tham khảo đoạn văn của mình nha !!! , Văn mình dở lắm , thông cảm nhen ^-^ :
Trong một cuộc đời mỗi con người , ta phải trải qua biết bao nhiêu thử thách , biết bao nhiêu khó khăn , mới chạm tay đến thành công . Trong mỗi một chặng đường , nó đều có điểm đến nhưng không bao giờ có đích cuối cùng . Chúng ta cố gắng lao động , cố gắng thật nhiều điều thì thành công sẽ đến với chúng ta , ta đạt được điều ta mong muốn , đó là điểm đến chong mỗi chặng đường . Nhưng cuộc sống thì không bao giờ hết thử thách , ta phải cố gắng thật nhiều , vì thành công không dành cho những kẻ lười biếng , nếu như chỉ toàn trải hoa hồng, không có thử thách thì đó là sự thất bại . Và không bao giờ có một điểm đến cuối cùng với chúng ta , thử thách này qua đi thì lại một thử thách khác đến , có những thử thách thật sự rất dễ dàng , nhưng có những thử thách lại vô cùng khó khăn , điều chúng ta phải làm đó chính là cố gắng vượt qua những khó khăn đó , có thử thách , ta mới biết được cuộc sống ý nghĩa đến nhường nào . Ta phải cố gắng nhiều hơn , lao động nhiều hơn , như vậy mới có kết quả xứng đáng .
CHÚC BẠN HỌC TỐT
NO COPY !!!
CÁC MOD XEM XÉT KĨ TRƯỚC KHI XÓA Ạ
EM CẢM ƠN !!