Văn bản trên đã cho chúng ta một bài học đáng giá : Thời cuộc đổi thay , chúng ta không thể cứ mãi lạc hậu , cổ hủ mà luôn tin rằng mình là đúng . Đôi khi , chúng ta phải biết thay đổi suy nghĩ , thay đổi cách nhìn nhận về một sự việc hay một ai đó . Điều đó không có nghĩa là ta phải chạy theo xu thế mà chỉ đơn giản là thay đổi cách tư duy trong khi làm việc . Cần phải nghe , tiếp thu lời góp ý của những người chung quanh để mà thay đổi cho tốt hơn . Tuy nhiên , vẫn phải chọn lọc ý kiến , quan điểm của từng người mà tìm những cái tốt , cái hay mà nghe theo . Trong xã hội hiện đại thời nay , vẫn còn những người rất gia trưởng , cổ hủ , không chịu bỏ đi những suy nghĩ , thói quen lỗi thời , không chịu tiếp nhận ý kiến của người khác . Đó là những người đáng lên án , phê phán và khai trừ . Tóm lại , thời thế thay đổi , suy nghĩ cũng cần phải tân tiến hơn , phải biết nghe và tiếp nhận những ý kiến đúng đắn của người khác .