Của ong bướm này đây tuần tháng mật;
Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
Này đây lá của cành tơ phơ phất;
Của yến anh này đây khúc tình si;
Và này đây ánh sáng chớp hàng mi,
Mỗi sáng sớm, thần Vui hằng gõ cửa;
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;
Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.
1. Đoạn trích sử dụng phương thức biểu đạt nào?
2. Nêu phong cách ngôn ngữ của đoạn trích?
3. Khái quát nội dung của đoạn trích bằng một câu văn
4. Chỉ ra các biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn trích? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó?
5. Chỉ ra các thành phần nghĩa của câu thơ sau: Tháng giêng ngon như một cặp môi gần.
6. Viết đoan văn 5-7 câu cảm nhận về hai câu thơ sau:
Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.
giúp mk vs