Mối quan hệ giữa con người và dòng sông đã không là xa lạ với chúng ta . Biết bao hàng thập kỉ qua , sông đến với người như một người bạn gần gũi , quen thuộc như một người bạn .
Sông thoạt đầu sông luôn cần mẫn chắt chiu để nuôi dưỡng sinh vật của nó . Rồi sông hình thành lực đẩy và cuốn trôi dần các lớp đất và nền khi dòng chảy từ từ mở rộng và sâu thêm . Nó giống như một đứa trẻ với đôi mắt sáng ngời vươn mình lên dậy . Khi nó gặp con người , nó chỉ ngơ ngác nhìn theo với đôi mắt tò mò . Rồi từ bao giờ người ta cũng không biết mình đến với sông lúc nào . Sông gắn bó với con người và hệ sinh thái không chỉ là người bạn mà là một người mẹ . Nếu đất là cha thì sông tựa như người mẹ vậy . Sông cung cấp cho chúng ta những thức ăn thủy sản bổ dưỡng . Nó còn cung cấp các loài cá có thể chữa bệnh . Ngoài ra , sông còn cho chúng ta những cảnh đẹp xế chiều . Sông giờ đã ở tuổi xế chiều . Thế hệ trẻ cứ mãi vươn lên còn sông thì vẫn ở đấy . Nó luôn dõi theo chúng ta như một người mẹ dõi cuộc đời đứa con mình lớn khôn .
Mối quan hệ giữa người và sông thật to lớn biết bao . Hãy yêu sông và xin đừng phá hủy hệ sinh thái của sông . Việc làm đó chả khác gì chúng ta làm tổn thương người mẹ mà ta hằng yêu thương cả.
HuynnTrang .