Bạn Tham Khảo:
Sáng chủ nhật tuần trước, em cùng với 3 bạn Mai, Hoa, Lan rủ nhau ra vườn hoa quảng trường để dạo mát, ngắm hoa.
Cả ba chúng em đều dừng lại khi thấy hai bạn Trường và Long đang cúi xuống ngắt hoa. Thấy vậy, em gọi hai bạn : Trường, Long “Đừng ngắt hoa, vì hoa để cho mọi người ngắm”. Trường lên tiếng: “Cậu có ý thức nhỉ ? Đây có phải là hoa ở vườn nhà cậu đâu mà cậu nhiều chuyện thế ?”. Nghe Trường nói vậy, Long ngăn lại : “Bạn Mai nói đúng đấy, Trường ạ ! Tụi mình sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Cảm ơn sự góp ý của Mai”. Cả năm chúng em đều tiến về phía cuối vườn hoa, vừa đi vừa hát vui vẻ.
Em thầm nghĩ trong lòng mình đã làm một việc tốt góp phần để bảo vệ môi trường và em cũng mong ai đó cùng tham gia xây dựng cho mình ý thức bảo vệ môi trường.
~Xin ctlhn nếu hay~ 'v'
_chúc bạn học tốt_