Hôm nay, tiết trời thu đẹp quá! Trời se lạnh, bầu trời trong xanh và cao. Tôi đi học sớm,ngay khi gioitj sương ban mai đang nhạt dần trong không trung, tôi bước theo con đường nhỏ tới trương. Mục đích để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi trường mình vào cái tiết trời này. Tôi nghĩ chắc đẹp lắm đây.
Khi tôi đến trường, nắng cũng đã bắt đầu he hé sau những rặng tre xanh mướt . Những hàng phượng lá xanh rì đang đu đưa lướt theo gió . Dãy lớp học nằm im lìm chắc vẫn đang sâu trong giấc ngủ đêm qua . Sân trường chỉ lác đác vài bạn học sinh đến sớm, khung cảnh yên bình hiện lên dưới vị ngọt nhè nhẹ của nắng sớm. Gió thoang thoảng đưa hương bưởi xa xa cuốn lấy tôi .
Mặt trời lên cao hơn, học sinh cũng đến đông hơn. Tiếng chổi tre quét sân trường giòn giã . Tiếng học sinh trao đổi bài, nô đùa nói chuyện với nhau bắt đầu nô nức hơn . Dưới gốc cây, các bạn đang chơi đố chữ, giữa sân trường một số bạn nam đang chơi đá cầu, thật vui. Giáo viên cũng đến dần dần, họ đứng trên tầng nhìn xuống mỉm cười trông học sinh mình nô đùa . Nắng trải dài trên khắp sân trường, làm nó hiện lên mái ngói đỏ chót với lá cờ thắm đang phấp phới. Những chú chim từ đâu bay đến hót líu lo tạo thành bản du dương vui tai. Hàng phượng vĩ xanh kia cũng đung đưa như góp vui vào ngày học mới. Một hồi sau, chú bảo vệ đánh trống "tùng...tùng...tùng" , các học sinh từ từ xếp hàng vào lớp. Không khí nô nức trước giờ học đã trở nên im ắng hơn, thay vào đó là tiếng giáo viên giảng bài cùng tiếng học trò hồn nhiên đáp lại. Một ngày đẹp trời ngắm cảnh trường mình thật thú vị biết bao! Mong ngày mai tôi cũng được như vậy, nó thật sáng khoái đôi mắt tôi .
Trường học là nơi tôi coi như ngôi nhà thứ hai của mình vậy . Tôi rất yêu nó. Thật vui khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngôi trường mình yêu mến trong khung cảnh tuyệt vời như vậy . Tôi sẽ cố gắng giữ gìn sạch sẽ khuôn viên trường và cố gắng học giỏi để mai này thành đạt, có thể trở về chỉnh sửa trường mình sao cho đẹp hơn nữa. Tôi yêu trường tôi,
@Kem