Trong lớp em, có một người mà ai ai cũng biết đến với cái tên" cô bé tốt bụng", không ai khác đó chính là bạn Hoa. Bạn ấy là một học sinh giỏi với danh hiệu học sinh xuất sắc 5 năm liền. Không chỉ vậy, thay vì cậu ấy sẽ ra vẻ ta đây hơn ai hết nhưng Hoa lại trái ngược hoàn toàn. Cậu ấy luôn luôn cố gắng giúp đỡ bạn bè để có thể cùng nhau trở thành bạn cùng tiến. Có bạn nhờ vậy đã từ học sinh yếu lên đến học sinh giỏi khi được tiếp thêm động lực. Có lúc, có bạn bị mọi người bỏ rơi đến mức trầm cảm, nhưng cũng nhờ bạn ấy mà người đó cuối cùng cũng vượt qua được căn beenhj ấy mà dần dần trở lại bình thường. Em cảm thấy cậu ấy quả là một người hoàn hảo, nào là học giỏi, tốt bụng, hay giúp đỡ bạn bè mà không ích kỉ. Em thấy mình cần học hỏi ở bạn Hoa nhiều hơn, để mai này cũng được giống như bạn, giống như "cô bé tốt bụng" mà mọi người thường nhắc đến.