Những câu chuyện cổ tích luôn gắn bó với tuổi thơ của mỗi đứa trẻ. Những trưa hè nóng bức được ngồi trước hiên nhà đọc truyện cổ tích quả là điều hạnh phúc nhất đối với em. Đã đọc qua rất nhiều những câu chuyện cổ tích nhưng em thích nhất nhân vật người con trong truyện "Bông hoa cúc trắng".
Bạn nhân vật nhỏ trong chuyện quả thật là một bạn nhỏ đáng yêu. Thân hình bạn thon gọn và cao nhỏ. Bạn nhỏ có mái tóc dài và hay được búi lên thành hai sừng. Khuôn mặt của bạn nhỏ biểu lộ sự hiền lành, đôi má lúc nào cũng đỏ đỏ hồng hồng. Bạn sống cùng mẹ trong một túp lều tranh dột nát. Sự khó khăn ấy cũng không làm giảm đi sự hiếu thảo với mẹ của bank nhỏ. Mẹ của cô bé bị bệnh rất nặng nhưng vì nhà nghèo nên không có tiền mua thuốc chữa khiến cô bé buồn lắm. Khi nghe được sự giúp đỡ là phải tìm bông hoa trắng để cứu chưa mẹ, cô bé đã vào rừng khó khăn tìm kiếm. Cô bé dùng tay xé nhẹ dần từng cánh hoa lớn thành những cánh hoa nhỏ và bông hoa cũng theo đó mà nhiều cánh dần lên đến mức không còn đếm được nữa để biến bông hoa 4 cánh đó thành nhiều cánh không đếm xuể.
Tình cảm của một bạn nhỏ đáng yêu đối với mẹ là bao la và rộng lớn. Cô bé không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn đẹ về nhân cách và tấm lòng.