Em được mẹ cho đi học thêm vì mẹ muốn giúp em nâng cao hơn về mặt kiến thức. Học thêm có nghĩa là ngoài dạy thêm kiến thức ở trên lớp thì học sinh sẽ được học thêm ở nhà cô giáo, mặc dù hơn nhiều bài và áp lực nhưng học thêm cũng khá là vui ^^. Ngày đâu tiên đi học thêm, em hào hứng ăn uống nhanh rồi sắp sách vở để mẹ chở đến nhà cô giáo, vừa bước đến nhà cô, em vui vẻ chào cô thật to: "Em chào cô ak" sau đó chạy vào phòng học, bước vào của phòng các bn đứng lấp sau của rồi đợi đến khi em vào rồi "hù" một cái làm em giật mình, mặc dù hơi sợ một chút nhưng lúc đó rất vui. Rồi tranh thủ cô giáo chưa lên dạy học, chúng em ngồi kể chuyện cười với nhau rồi lén ăn kẹo bánh mang từ nhà đi. Khi cô vào lớp và giảng dạy xong đến lúc chúng em làm bài tập thì đứa nào cũng nhìn bài nhau, rồi lại kể chuyện cười tiếp nhân lúc cô không có trong phòng học, rồi mải nói chuyện quá có đứa còn quên cả làm bài tập. Gần đến giờ ra về chúng nó toàn canh đồng hồ đợi chuông báo hết giờ rồi lại rủ vào nhà cái tràg ăn bánh kẹo rồi kể chuyện ma, còn tranh thủ làm bài tập nhân lúc ở nhà đứa giỏi. Vì ham chơi mà nhiều đứa hay bị cô quát vì làm ôn. Dần dần thì chúng em cũng bỏ được thói ham chơi và chăm chú lắng nghe nhưng lại có đứa chyên đi làn người ta mất tập chung là thàng Nhật. Đang làm bài chăm chỉ thì nó ném một cái kẹo lên bài, tiếng động của cái kẹo làm chúng em giật mình rồi quay ra chửi thằng Nhật làm mất tập trung. Tuy hơi nghịch lôn một chút nhưng sau những buổi học thêm đầy căng thẳng thì cuối cùng đứa nào cũng được HSG, đó là một niềm tự hào vô cùng lớn đối với chúng em. Đi học thêm mặc dù hơi áp lực nhưng có bạn bè thì đều vui ^^.
Ai bảo copy cho xin link!!!
nguyenkhanhhuyenlc