Cuộc sống là một bảng màu được hòa trộn bởi nhiều màu sắc khác nhau. Những màu sắc tươi sáng thể hiện cho những niềm vui, tuy nhiên ta chẳng thế tránh khỏi những mảng màu đen tối. Đó là những lần chúng ta vấp ngã, là những lần đã đạp phải những chông gai. Nhưng không vì vậy mà khiến ta chùn bước và gục ngã. Dù ở bất kì hoàn cảnh nào, ta cũng cần có tinh thần lạc quan và có suy nghĩ tích cực. Ta có thể thấy tinh thần lạc quan ở bất cứ đâu, từ trong văn chương đến trong cuộc sống thực tiễn. Tuy nhiên, trái ngược với lạc quan là một lối sống tiêu cực và bi quan. Họ luôn nhìn về những thất bại và chán nản với cuộc sống. Dần dần, bi quan sẽ khiến cuộc sống ngày một khó và ta không thể bước tiếp. Cá nhân là một học sinh, chúng ta cần có suy nghĩ tích cực, mặc dù không có gì là tuyệt đối nhưng đừng để những điều khiến bạn buồn phiền trước mắt mà bỏ qua cả một hoài bão của cuộc đời. Giống như khi ta làm bài kiểm tra bị điểm kém, hay bị các bạn xoi mói, chê cười thì ta vẫn cần phải lạc quan. Hãy cố gắng vào lần sau, lấy thất bại làm mẹ thành công. Hãy mạnh mẽ vượt qua trước mắt. Vì bạn là của chính bạn !