BÀI LÀM
Mỗi khi nghỉ hè, bố mẹ tôi lại cho tôi lên ngoại chơi vài bữa. Mỗi buổi sáng, tôi lại đạp xe trên con đường nhà ngoại để tập thể dục. Quang cảnh ấy từ lâu đã yên tĩnh, con đường bỗng mở rộng trải ra như đón tiếp tôi. Nhớ hồi nhỏ, ngoại còn làm cho chiếc diều mang ra đồng thả, làn gió thổi nhe nhẹ, đưa những hương thơm ngọt như sữa của gạo, tiếng sáo diều vi vu theo gió. Tất cả hòa vào nhau tạo nên một bầu không khí thơ mộng không thể quên.
Nhưng dạo gần đây, trường tôi đang trong kì thi vất vả nên chẳng mấy khi được về quê. Rồi cuối cùng học kì ấy cũng hết và tôi lại được lên ngoại vào sáng hôm sau. Tối ngủ tôi chằn chọc mãi, nằm nghĩ xem mấy tháng rồi quang cảnh ấy có thay đổi không, cô dì chú bác dạo này sao rồi,......Không lâu sau đó tôi chìm vào giấc ngủ chiêm bao.
Hôm sau, tôi dậy thật sớm để chuẩn bị đồ đạc về quê ở vài hôm. Tôi rất háo hức nên tự mình đạp xe về quê, tiện thể ngắm cảnh luôn. Khi đang trên đường về nhà ngoại, tôi sửng sốt: ''Con đường trước kia nằm ở đó với một bề mặt mà chỗ lồi, chỗ lõm. Bây giờ không như thế nữa mà thẳng băng, trải ra như chào đón tôi bằng một cách trang trọng. " Đặc biệt là con đường không còn thơ mộng, yên ả như trước nữa mà đông đúc, nhộn nhịp đến lạ kì. hai ven đường không còn là hai hàng cây xanh tốt nữa mà thay vào đó là những ngôi nhà đang thi nhau mọc lên. San sát với nó là biết bao cửa hiệu với đủ mọi thể loại khác. Mấy bà bán rong luôn luôn vẫy tay mời gọi khách, còn tay kia thì vẩy nước vào những đóa hoa tươi đủ sắc màu từ ngoại thành mang vào. Những tiệm cơm, tiệm phở ai ai cũng đổ mồ hôi bóng nhẫy, luôn tay đơm đơm thái thái.
Tất cả đã thay đổi rồi nhưng chỉ có một thứ vẫn thế. Mọi người chắc tò mò lắm nhỉ, một thứ không thay đổi mà tất cả thì có. Vâng, đó chỉ có thể là cánh đồng lang quê. Cánh đồng rộng bao la, xanh ngát. Gió thổi nhẹ mang những hương thơm ngọt như sữa khắp nơi. Xa xa nhưng chú bò, trâu thi nhau gặm cỏ. Những lũy tre lao xao theo gió như vẫy tay chào tôi.
Em vẫn thích quê em như trước hơn. Nhưng em biết nếu thế giới cứ mãi như trước thì sẽ có nhiều khó khăn và vất vả. Vì thế giới phải đổi mới thi công nghệ mới cao, đất nước mới giàu mạnh. vì vậy em sẽ mãi lưu giữ những hình ảnh làng quê để sau này ít được về quê thưởng thức không khí này thì không phải hối tiếc nữa. Mãi yêu quê nhà của tôi.