"Đêm nay mẹ không ngủ được. Ngày mai là ngày khai trường lớp Một của con. Mẹ sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà nói: "Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra." a) Tìm hai từ ghép đăng lập, 1 chính phụ b) Tìm từ Hán việt c) Những từ nào được sử dụng như ĐT xưng hô trong đoạn trích? Hãy cho thêm 5 từ tương tự như thế d) Theo em, tại sao ng mẹ lại ko ngủ dc e) Em hiểu thế nào về câu nói của ng mẹ trong đoạn trích? Theo em thế giới kì diệu bước qua cánh cổng là gì? Trình bày thành một đoạn văn

Các câu hỏi liên quan