Những dòng thơ của Thanh Hải đã gửi gắm đến chúng ta một bức thông điệp ý nghĩa về quan niệm sống cống hiến. Sống cống hiến nghĩa là ước mong, khát khao được đem sức lực, trí tuệ của mình để góp phần làm nên sự tốt đẹp của cộng đồng. Theo Các Mác: "Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội", con người không sống một mình, chúng ta cần có cộng đồng. Quan niệm sống cống hiến sẽ giúp con người xác định cho mình một lí tưởng sống cao đẹp, tránh xa những cám dỗ trong cuộc sống. Không chỉ vậy, một con người biết vì cộng đồng bao giờ cũng sẽ nhận được sự yêu quý, tin tưởng từ mọi người. Cống hiến được thể hiện ở nhiều mặt, đôi khi chỉ là những hành động nhỏ bé, đơn giản. Em Phạm Trọng Đạt (Đồng Nai) trong một ngày mưa đã tự mình khơi cống để đường không bị ngập úng. Hành động nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa lớn lao, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của em với cộng đồng. Hay đó còn là sự cống hiến đáng quý của các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Cảm động thay khi giữ tiết trời nóng nực, các y bác sĩ vẫn hết mình phục vụ người dân. Vậy mà vẫn có những cá nhân sống ích kỉ, thờ ơ với cộng đồng, đất nước. Ngày nay, khi đất nước đang điêu đứng trong đại dịch Covid, chúng ta hãy thể hiện sự cống hiến bằng việc nghiêm túc chấp hành công tác phòng chống dịch. Đồng thời cũng cần ra sức học tập, nghiên cứu để đất nước thêm giàu đẹp, văn minh:
“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta
Mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay"