Câu 1_
- phương thức biểu đạt : tự sự.
Câu 2_
- Đi cắm trại cùng mọi người. Thế nhưng lại quên đem theo muối vì thế cả nhà bàn bạc ai quay về lấy muối.
- Thế là rùa con nhận nhiệm vụ về lấy muối và yêu cầu ko đc ai ăn gì trước khi rùa quay lại.
Câu 3_
- Rùa con ko về nhà lấy muối bởi sợ mọi người ăn hết đồ ăn của mình và vì thế nên nấp trong bụi cây rình.
Câu 4_
- Bản thân chúng ta tự xây dựng nên cuộc sống của bản thân thì phải biết và có trách nhiệm vs nó. Đừng quá ỷ vào người khác hay quá tin tưởng sẽ làm bn vỗ mộng cũng như mất tất cả. Giống như rùa trong truyện chẳng hạn, vì lo sợ mọi người ăn bánh của mình mà mất 17 năm chờ đợi chi bằng mấy vài năm để về nhac lấy muối sẽ tốt hơn. Ta có thể thấy ko nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào người khác cũng như đừng quá đa nghi, cuộc đời bn sẽ chẳng thành công đc đâu.
Câu 5_
Cuộc sống là do ta làm chủ và sự cạnh tranh khốc liệt của cuộc đời thì ko ai thực sự giúp bn làm những điều bn mong đợi. Chỉ có ta, bản thân chúng ta mới có thể làm điều ấy. Đừng hy vọng quá nhiều điều vào người khác, thực tế sẽ chứng minh chỉ có bản thân chúng ta mới lo cho mình đc. Họ cũng sẽ giúp nhưng sự giúp đỡ của họ mãi mãi ko vừa đc ý của bản thân chúng ta đâu. Đừng mất quá nhiều thời gian để chờ đợi và kỳ vọng vào người khác thực hiện mong muốn của mình mà hãy dành thời gian làm những điều tốt hơn, có ý nghĩa hơn nhé !
Học tốt ^•^