@nee.
#nocopy!
Tôi có một người anh trai, anh ấy tên Thành. Anh rất mực yêu thương tôi, hai anh em gắn bó với nhau như keo sơn. Rồi đến một ngày bố mẹ chia tay, hai anh em phải xa rời. Anh ở lại cùng bố, tôi theo mẹ về quê ở với ngoại. Những giây phút chia tay, hai chúng tôi cùng nhau chia đồ chơi, tôi nhường anh thế nhưng anh lại để hết cho tôi. Còn hai chú búp bê - tượng trưng cho hai anh em phải chia ra. Anh dắt tôi đi đến trường chia tay thầy cô, cảnh vật vẫn vậy nhưng giờ lại sắp chia ly. Cô giáo tặng tôi cuốn vở và cây bút mong tôi có thể học tốt nhưng tôi đâu thể nhận ? Vì về quê, có lẽ tôi phải ra chợ bán hoa quả, không còn được đi học. Anh hai lại dắt tôi về. Nhưng đến nơi, xe đã đỗ lại nhà và tôi phải đi mất rồi. Tôi hoảng sợ và chạy vào nhà đặt bé Nhỏ của tôi cạnh Vệ sĩ của anh hai vì tôi mong có một ngày hai anh em lại trở về bên nhau như hai chú búp bê này.
Học tốt ^•^