Bài làm
Một trong những tấm gương về lòng dũng cảm vượt lên chính mình , quyết tâm được sống , được làm việc là ông Stephen Hawking , "ông hoàng vật lí" của thế giới .
Từ nhỏ , Stephen Hawking đã rất ham đọc sách . Mặc dù bố ông không thích , nhưng ngày nào , bất kể lúc nào ông cũng dán mắt vào quyển sách. Năm học cấp 2 , ông đã làm quen với những người bạn mới và cũng học được rất nhiều kiến thức từ họ . Ông cùng họ lắp ráp , chế tạo những vật dụng mới mẻ và tìm hiểu các công thức vật lí .
Năm học đại học , Hawking đã thử sức với môn chèo thuyền . Đây cũng là lúc trên người ông xuất hiện những triệu chứng của căn bệnh Lou Gehrig , khiến ông mất cảm giác ở tay và chân . Và nó còn là những năm tháng mà ông tìm thấy vợ tương lai của mình - Jane Wilde . Năm 1965 , ông kết hôn với Jane Wilde và cả hai trở thành vợ chồng .Sau khi cưới vợ , ông bắt đầu trở nên khó di chuyển đến mức phải dùng gậy . Không lâu sau thì con gái đầu tiên của ông chào đời , những cũng chính lúc đó , gậy đã không còn tác dụng nữa mà ông phải dùng chân giả . Dù vậy ông vẫn hàng ngày miệt mài cùng Roger Penrose nghiên cứu , khám phá những thứ mới mẻ . Một thời gian sau ,bệnh tình của ông càng ngày càng xấu đi khiến ông phải ngồi xe lăn . Đến năm 1985 , ông phải cắt bỏ khí quản và không thể nói được . Dù vậy , nhờ một thiết bị tích hợp âm thanh do một cậu thanh niên phát minh ra , ông vẫn có thể nói được . Vào năm 2000 , ông đã có một bài phát biểu trước dân chúng :
"Thành tích lớn nhất của cuộc đời tôi chính là được sống . Năm 21 tuổi tôi đã được bác sĩ thông báo mình chỉ có thể sống thêm khoảng 2 năm nữa. Tôi đã từng giận dữ , bi quan và chìm trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Nhiều lúc tôi đã muốn từ bỏ tất cả , nhưng tôi vẫn đứng vững.Kể từ sau khi quyết tâm phải sống , tôi đã nhận ra còn rất nhiều việc mình phải làm và muốn làm. Nhưng cũng thật may mắn là việc nghiên cứu về vũ trụ không đòi hỏi một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh."
...
"Thưa các bạn , hãy luôn không ngừng hi vọng và ước mơ . Hãy dũng cảm và kiên định mục tiêu , không có việc gì là không thể đạt được"
"Mặc dù tôi không thể cử động nhưng tâm trí tôi hoàn toàn tự do"
~Stephen Hawking~
Hết
Xin hay nhất
$#1412$