Việt Nam đã và đang hội nhập quốc tế gày càng sâu rộng, đòi hỏi mỗi chúng ta phải không ngừng và chắc chắn phải nâng cao nhận thức để bắt kịp sự phát triển của thời đại. Là một học sinh, em đã và đang chuẩn bị những hành trang cần và đủ để có thể đuổi kịp sự phát triển ấy. Trước hết, em cần phải nỗ lực học tập để trang bị cho mình những kiến thức. Hơn thế nữa, em còn phải rèn luyện những kĩ năng để có thể giải quyết tình huống, để có thể vượt qua những giông bão của cuộc đời. Bên cạnh đó, em cũng cần phải đi đến nhiều nơi để học hỏi nước bạn, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa đó để về sáng tạo, phát minh ra những thứ mới mẻ mà thế giới chưa có. Không những thế, em cần phải tập thể dục thường xuyên để nâng cao sức khỏe bởi không có sức đề kháng em sẽ chẳng làm được việc gì. Tài sản quý giá nhất của con người là sức khỏe. Tất cả những yếu tố trên chính là những hành trang mà em cần có để bước vào đời và em sẽ phấn đấu hết mình để đảm bảo được những yếu tố trên.
=> Thành phần biệt lập: chắc chắn