'' Các Vua Hùng đã có ông dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhu gĩu lấy nước''
Không biết đã bao nhiêu lần em nghe thấy lời Bác Hồ vang vảng bên tai và vẫn câu nói đó em cảm thấy Bác như muốn nhắc nhở chúng ta nếu đã là người con của dân tộc,đã là 1 phần , 1 tế bào của xã hội thì phải biết góp phần vào việc xây dựng đất nước , tổ quốc. Chúng ta chính là những chủ nhân tương lai của đất nước, là ngôi sao sáng trẻ được mọi người nuôi dạy,yêu thương và sống trên mảnh đất quê hương thân yêu,chúng ta phải có trách nhiệm,nghĩa vụ góp một phần sức lực nhro của mình. Bây giờ khi đang là học sinh chúng ta cần chăm ngoan, hoc giỏi,nghe lời thầy cô,cha mẹ, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Và khi đã lớn hơn,chúng ta càn tích cực hơn tham gia vào các hoạt động mang ý nghĩa tươi đẹp như ủng hộ đồng baò miền Trung. Càng lớn nhiệm vụ,nghia vụ của mỗi con người dành cho tổ quốc càng tươi đẹp,cao cả hơn