Đại La xứng đáng là kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời. Đầu tiên, người đọc thấy được đó là nơi hội tụ trọng yếu của bốn phương đất nước,có thế đất rồng cuộn hổ ngồi rất đẹp. Theo em, nguyên nhân này chính là nguyên nhân thuyết phục để mà dời chuyển kinh đô về đây. Phải chăng thế đất quyền vương này của mảnh đất Đại La không những sẽ khẳng định được vị thế của nước nhà mà còn là điểm thông thương, trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế vô cùng thuận lợi? Thứ hai, mảnh đất Đại La có khí hậu ôn hòa, sinh vật tốt tươi, tránh được thiên tai. Nhờ vậy mà đời sống nhân dân được êm ấm, tránh được cảnh bão lũ và yên chí làm ăn. Hơn nữa, nhân dân ấm no chính là điều kiện tiên quyết của một quốc gia hạnh phúc, hưng thịnh. Chao ôi, và lịch sử chứng minh hơn 1000 năm qua đã hoàn toàn chính xác khi Đại La xưa- Hà Nội nay vẫn được coi là mảnh đất thủ đô ngàn năm văn hiến của dân tộc VN! Nhờ có quyết định sáng suốt xưa kia của nhà vua mà sự hưng thịnh của đất nước đã được đặt nền móng. Hà Nội vẫn tiếp tục tồn tại trường tồn với sự phát triển của đất nước. Là một học sinh thủ đô, em hiểu rằng bản thân mình cần luôn cố gắng, chăm chỉ học tập để xứng với công lao của cha ông xưa. Tóm lại, thành Đại La xưa- Hà Nội nay có một vị thế quan trọng đối với sự phát triển của nước nhà.