Dưới gốc tre tua tủa những mầm măng măng trồi lên nhận hot Như Mũi Gai khổng lồ xuyên qua đất lũy mà Trỗi Dậy Mẹ Măng bọc kín thân cây non ủ kỹ như áo mẹ chùm lần trong lần ngoài cho đứa con còn non lớp ai dám bảo thảo thảo mộc tự nhiên không có tình màu tử theo (Ngô Văn Phú) A)Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt nào B) Nêu nội dung chính của đoạn văn C) đoạn văn đã sử dụng thành công biện pháp nghệ thuật nào và chỉ ra và nêu tác dụng D) đoạn văn khơi gợi cho em những suy nghĩ gì về quê hương đất nước Giúp mình nha cảm ơn các các bạn Mong adim duyệt

Các câu hỏi liên quan