Rachel thân yêu,
Cảm ơn vì đã gửi thư cho tôi. Tôi cũng thích thể thao. Tôi thích chơi bóng rổ và bơi lội, nhưng môn thể thao yêu thích của tôi là bóng đá. Tôi thích bóng đá, vì nó là một trò chơi ____exciting (thú vị)______ và đó là một cách tốt để duy trì _____ healthy (sức khỏe)_____. Tôi bắt đầu chơi bóng khi lên 9. Vào mùa hè, tôi thường đến trại hè bóng đá. Trại hè ở vùng nông thôn, cách thành phố Los Angeles của tôi khoảng hai giờ đồng hồ. Nó ở gần một khu rừng ______Big (lớn)_____. Chúng tôi tập luyện bóng đá vào buổi sáng và chơi các trận đấu vào buổi tối. Vào các buổi chiều, chúng tôi tập các môn thể thao khác như bơi lội, đi bộ và đạp xe. Chúng tôi làm việc chăm chỉ, nhưng chúng tôi cũng có rất nhiều _____fun (niềm vui)_____.
Tôi cũng chơi cho một đội bóng đá. Tôi gia nhập đội bóng của trường khi tôi 12 tuổi. Chúng tôi tập luyện bóng đá hai lần một tuần, và chúng tôi thường chơi một trận đấu vào các ngày thứ Bảy với các đội khác của trường. Tôi luôn cảm thấy____tired (mệt)_____ sau trận đấu, vì vậy tôi đi ngủ sớm! Đôi khi chúng tôi chơi trên sân bóng ở trường mình, và đôi khi chúng tôi di chuyển đến các trường khác bằng xe buýt và chơi ở đó. Hàng năm, trường chúng tôi tham gia một cuộc thi bóng đá với các trường trên toàn California. Năm ngoái, nhóm của chúng tôi đã chiến thắng trong cuộc thi, vì vậy tất cả chúng tôi đều thực sự ______happy (hạnh phúc)______, và chúng tôi đã có một bữa tối đặc biệt tại một nhà hàng để ăn mừng. Năm tới, tôi muốn tham gia một đội bóng đá nữ khác ở Los Angeles. Đó là một đội mạnh với nhiều cầu thủ giỏi, vì vậy việc gia nhập đội là _______ difficult (khó)________. Tôi cần phải tập luyện rất nhiều trong mùa hè này!
Hy vọng được nghe từ bạn sớm!
Lời chúc tốt nhất,
Susie
xin ctlhn