Câu 2:
a) Tác giả đã thần kì hóa nhân vật Thánh Gióng mang màu sắc thần kì. Đồng thời, Thánh Gióng đã tượng trưng cho truyền thống yêu nước, đoàn kết, tinh thần anh dũng, kiên cường của dân tộc ta. Thánh Gióng có sức mạnh phi thường đã đánh đuổi giặc Ân ra khỏi đất nước nhưng vẫn không màng đến danh lợi, vật chất, bỗng lộc vua ban mà trở về cõi vô biên bất tử.
b) Ý nghĩa: Truyện giải thích hiện tượng mưa bão, lũ lụt xảy ra ở đồng bằng Bắc Bộ, đồng thời thể hiện sức mạnh, ước mơ chế ngự thiên tai, bảo vệ cuộc sống của người Việt Cổ.
Câu 3: Giống nhau:
- Đều là truyện văn học dân gian, đều có yếu tố tưởng tượng kì ảo.
- Nhân vật chính ra đời một cách thần kì, có những tài năng phi thường.
Câu 4: "Dế Mèn phiêu lưu kí" là một tác phẩm của cây bút Tô Hoài - một nhà văn nổi tiếng đã được nhiều người đón nhận. Trong đó, có lẽ đoạn trích "Bài học đường đời đầu tiên" đã đi vào lòng người đọc. Truyện kể về một chú Dế Mèn nhờ ăn uống điều độ mà có một thân hình cường tráng, sức khỏe mạnh mẽ và đã có thể sống tự lập từ nhỏ. Chính vì thế, Dế Mèn đã ỷ lại, có thái độ kiêu căng, ngạo mạn đối với tất cả mọi người, luôn cho mình là nhất. Chàng dế đã cà khịa bà con làng xóm, la mắng chị Bò Cào, thản nhiên đá anh Gọng Vó và một vài điều khác nữa. Tuy thế, mọi người cũng đã biết tính anh là vậy nên cũng chả muốn nói gì thêm khiến sự hóng hách trong người Dế Mèn càng lớn. Cậu đâu biết vì điều đó mà phải trả giá đắt như thế nào đâu, cậu đã thấm thía được sau câu chuyện đó. Sự việc là Dế Mèn có một cậu bạn hàng xóm, tên là Dế Choắt. Dế Choắt có một thân hình ốm yếu nên thường xuyên bị cậu bắt nạt. Hôm nọ, Dế Mèn trêu chọc chị Cốc rồi chạy vào hang để chị không thấy. Xui xẻo thay, Choắt ở gần đó, thế là chị Cốc lầm tưởng Dế Choắt là người trêu chọc mình liền giáng những chiếc mỏ sắt nhọn xuống con người yếu ớt của Choắt, cậu đã hi sinh rồi. Chỉ vì ngông cuồng mà cậu đã gây tai học cho Choắt, cậu hối hận lắm. Đây chắc chắn sẽ là một bài học nhớ đời của Mèn.
Bài học: Không nên kiêu căng ngạo mạn, như thế thì sớm muộn gì cũng gây họa thôi. Hãy sống chan hòa, đoàn kết với bất cứ ai, ở bất cứ địa vị nào.
Câu 5: Tác giả Tố Hữu đã xây dựng nên một nhân vật Lượm với hình ảnh ngây thơ, hồn nhiên nhưng cũng không kém phần dũng cảm. Cậu là một cậu bé đi liên lạc với ngoại hình vô cùng dễ thương, điều đó thể hiện cậu rất vô tư, không sợ hãi một tí nào và có tinh thần, trách nhiệm với đất nước. Cách sử dụng các phép nghệ thuật đã thể hiện Lượm rất nhanh nhẹn, thoải mái và yêu đời. Nó đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, cậu không hề nghĩ tương lai mình ra sao, cậu chỉ cần biết bây giờ mình như thế nào. Trong chuyến đi liên lạc cuối cùng, Lượm đã được giao phó cho bức thư đề 'Thượng khẩn'. Tuy thế, Lượm vẫn không trốn tránh trách nhiệm mà vẫn vui vẻ đi làm nhiệm vụ của mình. Đến lúc cậu hi sinh, Lượm đã nằm trên cánh đồng, tay nắm chặt bông lúa như luyến tiếc điều gì đó. Vì vậy, Lượm là một chú bé đã để lại sự thương tiếc cho rất nhiều độc giả từ xưa cũng như ngày nay.
Aigoo...Bạn tham khảo giúp mình nhé!