Ngày lễ vu lan là một ngày đặc biệt, là ngày để chúng ta báo hiếu công ơn nuôi dưỡng sinh thành của cha mẹ. Khi chúng ta được đón một lễ vu lan đầy đủ , hạnh phúc, gia đình sum vầy bên nhau thì có các y bác sĩ đang làm việc cực nhọc ở tuyến đầu chống dịch.Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy với nghề, tận tâm với người dân, họ chính là những thiên thần.Mùa lễ vu lan này, họ không thể về đón lễ cùng gia đình, người thân. Có lẽ, những giọt nước mắt của họ cũng đã lăn dài trên má khi nhớ nhà, nhớ cha mẹ. Dù muốn về nhà đón lễ vu lan, nhưng vì công việc nên những ''chiến sĩ áo trắng'' đã hi sinh thầm lặng để tiếp tục công việc. Mỗi lần nhìn thấy các y bác sĩ ở trên tivi, em lại cảm thấy thương và khóc vì họ.Em chúc các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch ngày lễ vu lan này thật vui vẻ và an toàn.