Mỗi sáng, tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức giấc ngủ của em. Em thức dậy, ra ngoài vườn hít thở không khí trong lành vẫn còn lẫn hương sương sớm từ đêm qua. Em bắt đầu một buổi sáng thường nhật của mình bằng việc chăm sóc cho cây hoa hồng. Cây hoa hồng này đã được bố mua cho em với mong muốn em biết chăm sóc cho thứ thuộc về mình. Nhưng không may, con chó đã làm rơi vỡ khiến cây hoa bị gãy và dập. Em lấy bình nước, nhấn qua nhấn mạnh mà thấy người vẫn mệt nhọc. Nhưng khi đến nơi, cái nụ hoa chớm đỏ đó đã khiến em cảm thấy khoẻ khoắn hơn, cái màu đỏ của sức sống mãnh liệt. Em nhổ đám cỏ dại đang tranh giành chất dinh dưỡng với cây hoa vừa ốm dậy của mình. Sau đó, dùng phân bón để đắp cho cây, nhưng cũng không nên đắp nhiều quá nếu không cây sẽ bị mặn mất. Sau đó, dùng bình tưới, tắm cho cây để cây thêm sức sống. Nhìn từng giọt nước đọng trên lá rồi dần dần rơi xuống khiến em thấy thích thú và thật yên bình. Em sẽ chăm sóc thật tốt cây hoa, vì nó không chỉ đem lại cho em 1 buổi sáng bình yên, tão nhã mà nó còn cho em thấy ý chí sống và quyết tâm của một loài hoa bé nhỏ