Kiến thức trong cuộc sống này luôn là vô hạn, để thành công ta phải biết cố gắng và phấn đấu. Chính vì lượng kiến thức nhân loại lớn như vậy nên có một câu nói rất hay đó là “Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học”. “Xấu hổ” là trạng thái con người thấy e thẹn, ngại ngùng với người khác. Cả câu nói đã cho ta thấy rằng ta chỉ cần ngại ngùng khi ta không học chứ không cần ethẹn trước những gì ta khồn biết. Tri thức của nhân loại là vô hạn, khả năng nhận thức của con người là hữu hạn. Không ai có thể biết được mọi thứ trên cuộc sống này. Không biết vì chưa học là một điều bình thường, không có gì phải xấu hổ cả. Cái mà ta cần phải xấu hổ ở đây đó là khi ta khôgn chịu học, không chịu cố gắng. Không học thể hiện sự lười nhác, thiếu ý chí cầu tiến, thiếu trách nhiệm với bản thân và xã hội. Đó chính là biểu hiện của những bạn giấu dốt, thói tự kiêu, tự mãn. Tóm lại, muốn có kết quả cần không giấu dốt và không ngừng vươn lên. Tóm lại việc học luôn vô cùng quan trọng, không chịu học là điều đáng xấu hổ mà thôi. Mỗi người hãy tự rèn luyện cho bản thân để cuộc sống ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.