MB:
Vào mùa hè trời nắng kéo dài,không khí oi bức,cây cối khô cằn.Bỗng một đám mây đen khịt nô đùa xo đậy nhau kéo đến,mang theo những luồng gió mạnh thổi đến.
Mây đen kéo đến đen kịt cả một bầu trời,gió nổi lên dữ dội,mỗi lúc một mạnh.Cây cối nghiêng ngả theo gió như đang nô đùa với nhau,cát và bụi tung lên mù mịt,không còn nhìn rõ lối.Thế rồi cơn mưa tuôn xối xả,nước mưa rửa trôi đi những không khí oi bức của mùa hè ,thay vào đó là một khôn gkhí mát mẻ và đem theo những hơi nóng của cái hè oi bức bốc hơi đi.Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà và rơi tí tách và các trum nước.Một vệt sáng dài của tiếng sớm,chớp đùng đoàng trên bầu trời như xé tan đi một bầu trời u ám.Người đi đường thì chú xuống những mái hiên còn người đi ô tô lao nhanh trên đường phố làm nước bắn tung téo.
Cuối cùng thì bầu trời cũng tạnh,hiện ra hẳn một bầu trời quang đãng xoá tan đi những ngày hè oi bưc.Cây cối thì đẫn nước và được những tia nắng chiếu rọi nhìn trông đẹp biết báo.NHững chú chim bắt đầu cất tiếng hót vang.khuôn mặt của những người đi ra phố cũng dạng rỡ,vui tươi hẳn lên,những hoạt động sôi nổi hàng ngày lại bắt đầu tiếp diễn.
MK K GIỎI VIẾT VĂN LẮM NÊN BẠN THÔNG CẢM.