Đối với em đi học trong dịp hè là điều mà em không thích. Mùa hè là lúc mà chúng ta được nghỉ ngơi, vui chơi, được đi du lịch nhưng lại phải học thì đó là điều mà em rất ghét. Cả năm học đã phải cố gắng, đến lúc ôn thi thì vò đầu bứt tóc mà học nhưng lại phải học nữa thì thật buồn. Tuy nhiên học hè cũng cho em được thêm nhiều kiến thức mới, được gặp gỡ thầy cô, bạn bè. Học hè cũng để lại cho em rất nhiều kỉ niệm. Em nhớ hồi lớp năm mẹ em bắt đi học hè và hôm đó thât đến muộn, bọn em ngồi chơi và chờ mãi định đi về thì thấy thầy lúc đó bọn em nói với nhau:" biết thế về trước cho xong giờ lại phải học". Giữa ngày hè nắng nóng bọn em ngồi trong lớp với cái quạt trần cũ, bình thường đã nóng rồi bây giờ ngồi quạt trần còn nóng hơn. Bọn em than vãn với nhau chỉ muốn thời gian trôi nhanh để được đi về. Em sẽ nhớ mãi những buổi học hè mà em "ghét" này.