Nếu sau này có ai hỏi em rằng, cảnh nào là đẹp nhất. EM sẽ nói rằng cảnh bình minh tại quê hương em. Đúng vậy, dù đã thưởng thức biết bao cảnh đẹp trong đời, em cũng chẳng thể nào quên buổi sáng với ánh bình minh tuyệt đẹp nơi quê hương mình.
Một buổi sáng như mọi buổi sáng, em thức dậy đi tập thể dục cùng mẹ sau một giấc ngủ dài . Mẹ và em cùng nhau đi dạo bên bờ sông gần nhà. Chà! Buổi snags hôm nay thật đẹp, thời tiết nắng và trong lành lắm. Những chú chim đua nhau hót líu lo như đang đón chào một ngày mới tràn đầy năng lượng. Xung quanh, mọi người vừa đi tập thể dục vừa ngắm cảnh như em. Đúng lúc đó , ông mặt trời bắt đầu nhô cao, ôi thật là chói quá, em chẳng thể nhìn được, nhưng mà quang cảnh lúc này đẹp thật đẹp. EM và mẹ dừng chân bên một chiếc ghế đá để cùng thường thức cảnh vật tuyệt đẹp lúc này. Bầu trời hửng sáng, mặt trời có những vệt nắng tỏa xuống, trên bầu trời hửng lên một màu cam nhạt, trông thật đẹp mắt. Ngay lúc này đây, em nhìn thấy tận hai mặt trời, một mặt trời ở trên kia bầu trời tuyệt đẹp. Và một mặt trời ở dưới mặt sông, mặt sông trong như gương, soi bóng dáng mặt trời, trông mới tuyệt làm sao. Và cả một mặt trời nữa, chính là mẹ của em, mẹ vĩ đại như là mặt trời vậy, và mặt trời có một, mẹ cũng có một. Những đám mây bồng bềnh , mặt trời tỏa sáng, những vệt nắng hồng phai chiếu xuyên qua khẽ lá và cả những màng sương buổi sáng, cảnh vật lúc đó mới tuyệt đẹp làm sao. Tuyệt hơn nữa là mọi người trong phố em cùng nhau quây quần, và ngắm ánh mặt trời. Đâu đó là chú gà trống vừa cất tiếng gáy ò ó o sau một giấc ngủ dây, chú cũng lon ton đến bên bờ sông, và cùng ngắm ánh bình minh. Rồi ba em từ đau bước đến, chắc đến bây giờ ba mới thức dậy, ba cùng cả nhà em, cùng nhau ngắm ánh bình minh. Đúng là cảnh vật lúc đó thật tuyệt, vừa là cảnh vật , vừa cả con người, cảnh nào cũng tuyệt cả. Dù cho mai về sau, có đi khắp chân trời nhân thế, có được thưởng thức biết bao cảnh đpẹ, em vẫn yêu da diết làm sao cái buổi sáng bình minh nơi quê hương, ánh bình minh mà cả gia đình cùng ngắm
Em yêu buổi sáng bình minh nơi quê hương em , buổi sáng ấy cho em năng lượng của một ngày mới, và cho em những phút giây được thường thức cảnh đẹp của quê hương. Buổi sáng đó sao mà đẹp đến thế!
Mình tự làm nên mong bạn có sửa đổi vài ý ! Chúc bạn học tốt nha