Bài làm
Dạo gần đây, dịch COVID-19 đang đè nặng vào nước ta, nó làm bao nhiêu người thiệt hại, mất mạng. Trong khu cách ly, đã có F0, F1;... Thật nguy hiểm, trong tình trạng này, nhà nước chính phủ đã tung ra chỉ thị 16 (không ai được đi ra ngoài, cho dù là chuyện quan trọng). Nên trong lúc này, em chỉ biết ở nhà thôi.
Ở nhà hoài, em cảm giác những ngày đi học mà ước chi được ở nhà, bây giờ, ở nhà mới thấy thật buồn chán, không có bạn bè, không được nghe tiếng thầy cô giảng bài. Lạo xạo, lạo xạo, chỉ được nghe những tiếng lá cây khô sắp rụng... Sắp vào năm học, em vui lắm, nhưng vì dịch bệnh nên em phải ở nhà học online. Nhiều lúc vừa buồn ngủ, vừa chán vì không được ở trên lớp. Trong giờ nghỉ giải lao, chúng em cũng ở yên đó, ăn bánh thôi chứ không được chạy nhảy, vui đùa với bạn bè. Không biết từ khi nào mà bụng em to ra, chắc là vì em chỉ ở nhà mà không được ra ngoài chạy bộ, tập thể dục như mọi khi nữa nên nó mới như vậy. Chú chim xinh đẹp cạnh nhà thường ngay vẫn hay hót mà hôm nay cũng lặng đâu luôn rồi...Cốc cốc, cốc cốc. Một đội Phòng chóng vắt-xin tới nhà em và xét nghiệm. Thật may là nhà em ai cũng âm tính, khoẻ mạnh.
Đó là cuốn nhật kí mùa dịch của em trong thời gian giãn cách tại nhà, giờ đọc lại, em vẫn còn nhớ lúc đó thiếu thầy cô và bè bạn như thế nào...
Lớp 5A
Thấy hay cho 5 sao, 1 cảm ơn và trả lời hay nhất.
Không copy, sao chép từ mạng.
#Mikudethuong15102011