Cũng như biết bao bạn nhỏ khác, em may mắn có được một gia đình hạnh phúc có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Gia đình em có bốn thành viên: bố, mẹ ,anh trai và em. Cả bố, mẹ em đều làm công nhân cho một công ty may. Hàng ngày, họ luôn tất bật với công việc của mình. Tuy vậy, nhưng lúc nào họ cũng dành thời gian quan tâm và yêu thương hai anh em tụi em. Còn về phần anh trai em, anh ý hơn em hai tuổi. Anh ý học rất giỏi và luôn là người chỉ bảo và hướng dẫn em trong học tập. Nhờ sự chỉ bảo của anh mà em tiến bộ nên từng ngày. Em thì là copn út trong gia đình, bởi vậy cũng nhận được sự yêu thương và quan tâm hơn từ các thành viên trong gia đình. Em rất vui và hạnh phúc vì điều đó. Với em, gia đình luôn là nơi chốn bình yên và điểm tựa vững vàng nhất trong cuộc đời. Và em sẽ luôn chân trọng niềm hạnh phúc đáng quý ấy của mình.