Bài làm
Trước mỗi dịp năm mới, mẹ em thường đi chợ và mua sắm quần áo mới cho cả nhà. Năm nay, em được mẹ mua cho một cái áo khoác rất đẹp. Vừa nhìn thấy rõ là em đã reo lên vì vui sướng.
Chiếc áo khoác của em được làm bằng vải bông. Khi mặc vào thì ấm lắm. Những ngày trời rét đậm, em thường mặc chiếc áo này để đi đến trường. Bạn bè ai cũng khen em có chiếc áo khoác đẹp. Chiếc áo có phần mũ và hai cánh tay có màu ghi xám. Phần thân áo thì lại có màu đen. Điều khiến em thấy thích thú là chiếc áo này có mũ để đội đầu. Mỗi khi đi ngoài đường gió, em thường đội chiếc mũ này lên để giữ ấm cơ thể. Hai ống tay áo dài vừa vặn với cánh tay của em và được bo gấu nên khi mặc lên rất gọn gàng. Chiếc áo có 1 hàng cúc chạy dài từ trên xuống dưới gồm 5 chiếc cúc. Trong đó, hai chiếc cúc có màu trùng với màu thân áo nên bị chìm đi. 3 chiếc chúc còn lại có màu ghi nổi bật trên nền áo màu đen. Nhìn chúng giống những chiếc cúc trang trí hơn là những chiếc cúc cài áo. Tuy nhiên, điểm nổi bật của chiếc áo lại nằm ở mặt sau chứ không phải mặt trước của áo. Mặt sau áo có in mặt của một chú chó với hai cái tay vểnh lên đặc trưng, đôi mắt to và cái mũi đen. Em thích chiếc áo này cũng chính vì hình ảnh chú chó này.
Chiếc áo này của em là áo dáng dài nên khi em mặc, áo chườm qua mông và dài gần tới đầu gối. Nhờ vậy mà mặc áo em thấy rất ấm áp. Ấm áp như tình yêu thương của mẹ dành cho em vậy.