Bài Làm :
Qua văn bản "Sống chết mặc bay" em đã thấu hiểu rõ bản chất xấu xa, tàn ác của tên quan phụ mẫu. Đáng lý ra, quan phụ mẫu được coi là cha mẹ của dân, luôn giúp đỡ người dân trong mọi hoàn cảnh ; nhưng không, trong văn bản, hắn là một tên thờ ơ, vô trách nhiệm, cách đối nhân xử thế của hắn hết sức tàn nhẫn. Người dân thì vắt kiệt sức lực, chống chả với sự tàn phá kinh hoàng của con lũ để cố gắng bảo vệ ngôi làng và con đê ngăn lũ. Có những người đã kiệt sức, ai nấy đều tá hỏa, vội vàng hộ đê, chống lũ. Còn tên viên quan phụ mẫu thì hắn lại vui vẻ, thờ ơ trước tình cảnh của người dân mà lại ngồi bình thản trong ngôi đình cao ráo để chơi bài. Xung quan là kẻ hầu người hạ, tiếp đi rất nhiệt tình ; đi hộ đê mà lại mang những thứ quý giá, đắt đỏ như đi chơi, nghỉ mát, ví dụ như trầu vàng, cau bạc, ngoáy ta, ví thuốc,... Còn đến khi có người vào báo tin đê vỡ, ai nấy đều sợ hãi nhưng riêng hắn vẫn bình thản, bảo mọi người tiếp tục ván bài và còn chửi rủa, đuổi người báo tin ra ngoài. Đê vỡ, người dân mất hết nhà cửa, ruộng đất, mất cả người thân, gia đình ; người sống không chỗ ở, kẻ chết không chỗ chôn. Qua đây, ta có thể thấy được sự thờ ơ, vô trách nhiệm của tên quan phụ mẫu, một tên lòng lang dạ thú chỉ biết quan tâm đến bản thân mình.