Đáp án:
Trong lớp em , khi lớp trưởng phát bài kiểm tra học kì 2 ra , có 15 bạn là đạt điểm 8 , 19 bạn đạt điểm 9 , chỉ có bạn đó là dành trọn gói điểm 10 một cách ngoạn mục rất tuyệt đối
Các bạn càng chú ý đến tôi từng phút , từng giây , rất yêu mến tôi , chứng tỏ , bài kiểm tra đấy đã lan tỏa sự quyến rũ của tôi đối với các bạn . Các bạn mua cho tôi quá trời đồ ăn, nào là xúc xích , pizza , mì cay , nào là phô mai que , trứng cuộn . Nước uống thì là nước cam và xá xị. Nó đã bộc lộ rằng các bạn đang dần dần thích tôi , bởi tôi học giỏi. Tôi và mấy bạn trò chuyện với nhau, nào là những câu quen thuộc "Tại sao bạn học giỏi tới như vậy " , "Cách nào mà giúp bạn học giỏi" , các bạn đặt câu hỏi quá nhiều khiến tui chưa trả lời hết . Tôi đã mệt rồi , nên tôi chào tạm biệt tất cả các bạn khiến các bạn trở nên hơi thất vọng . Tuy vậy , tôi đã làm mấy bạn có hứng bằng cách nói:" Lần sau , chúng ta đi đến nhà hàng nhé. Lúc đó các bạn đặt câu hỏi một cách thoải mái , mình sẽ cố gắng nhiệt tình trả lời cho các bạn " . Các bạn cũng hiểu được phần nào tâm trạng của tôi
Thế là buổi ăn kết thúc , mọi người đi về . Tuy tâm trạng của các bạn như vậy nhưng sau khi tôi dỗ dành , nói rõ lý do , các bạn vẫn thoải mái , vô tư , chờ tiếp tục để trò chuyện cho lần tiếp theo. Tôi thì đi hướng bên trái , còn các bạn thì đi ở hướng bên phải vì nhà tôi ngược lại với nhà các bân