$Câu 1$
- Đoạn trích nằm trong tác phẩm Chiếc lược ngà
- Tác giả Nguyễn Quang Sáng
- Tóm tắt -
Lúc phải đi, con bé ôm chặt lấy ba nó, không muốn ba đi, sợ rằng từ nay sẽ không còn được gặp ba nữa. Nhưng anh Sáu kiên quyết bỏ tay can bé, an ủi nó đôi lời. Nhưng con bé cứ cố thủ không cho ba đi. Khi nhìn thấy, bà con xung quanh cũng thấy buồn thay, còn tôi, bỗng thấy khó thở như có ai đó nắm lấy trái tim tôi.
$Câu 2$
"Con bé hét lên, hai tay nó ôm chặt lấy cổ, chắc nó nghĩ hai tay không thể giữ được ba nó, nó dang cả hai tay chân rồi câu chặt lấy ba nó, và đôi vai bé nhỏ của nó run lên"
- Là kiểu Câu Ghép
Con bé hét lên, hai tay nó ôm chặt lấy cổ, chắc nó nghĩ hai tay không thể giữ được ba nó, nó dang cả hai tay chân rồi câu chặt lấy ba nó, và đôi vai bé nhỏ của nó run lên
→ $CN 1$ Con bé
→ $VN 2$ hét lên, hai tay nó ôm chặt lấy cổ, chắc nó nghĩ hai tay không thể giữ được ba nó
→ $CN 2$ nó
→ $VN 2$ dang cả hai tay chân rồi câu chặt lấy ba nó, và đôi vai bé nhỏ của nó run lên
$@HannLyy$