$Câu 1$
- Tác phẩm: Cổng trường mở ra
- Tác giả: Lý Lan
$Câu 2$
- 2 từ ghép đẳng lập: cánh cổng, thế giới
- 1 từ ghép chính phụ: kì diệu
$Câu 3$
- Từ Hán Việt: can đảm, kì diệu
- Những từ được sử dụng như đại từ nhân xưng: Mẹ, con
+ 5 từ tương tự: bố, ông, bà, anh, chị, . . .
$Câu 4$
- Người mẹ không ngủ được vì "Ngày mai là ngày khai trường lớp Một của con". Mẹ lo lắng rằng, khi vào trường con có lo lắng, bỡ ngỡ như mẹ hồi xưa. Hay là con sẽ vui tươi, cười đùa, bước vào thế giới kì diệu ấy.
$Câu 5$
"Đi đi con, hãy can đảm lên thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra " câu nói trên là của người mẹ nói khi con sắp khai trường. Mẹ muốn con sẽ can đảm, vui vẻ khi bước lớp Một, đừng rụt rè sợ hãi mà hãy tiến lên bước về phía trước. Vì một Thế giới kì diệu sẽ mở ra. Đó là thế giới của nguồn tri thức vô tận, của học và sự trưởng thành. Không những vậy "thế giới kì diệu" mà mẹ nói còn là một thế giới của những tình yêu thương vô bờ bến đến từ thầy và cô. Con còn được sự quan tâm, giúp đỡ đến từ những người bạn mới của mình.
$@HannLyy$