Câu 2:
Lời dẫn trực tiếp trong đoạn văn cuối là
"Không sợ con vi khuẩn đó, chỉ sợ không đón được đồng bào về"
Đây là lời dẫn trực tiếp bởi vì có dấu hai chấm, mở ngoặc kép và dẫn nguyên lại lời nói của một người khác.
Câu 3:
Lời tâm sự của cô giáo Chu Ngọc Thanh nhằm khơi dậy bên trong mỗi học sinh tình yêu, lòng biết ơn đối với nhà nước, đối với dân tộc, đối với Đảng, nhà nước, đối với dân tộc, đối với đội ngũ y bác sĩ phòng chống dịch, để giúp cho cuộc sống mọi người có thể bình an. Đồng thời, qua lời tâm sự của cô giáo, học sinh cũng được khơi dậy niềm tự hào vô bờ đối với đất nước nhỏ bé nhưng giàu sức mạnh và nhân nghĩa.
Câu 4:
Đây là một câu nói mang đậm ý nghĩa thiêng liêng về tình đồng bào dân tộc Việt nam khi cùng nhau đối mặt với những thử thách nặng nề. Khi đứng trước những khó khăn ấy, dân tộc Việt Nam trở nên đoàn kết, tương trợ lẫn nhau nhằm tạo nên một khối thống nhất, đoàn kết, giàu tinh thần nhân nghĩa. Đó chính là truyền thống lâu đời tốt đẹp của chúng ta. Đứng trước dịch bệnh khủng khiếp, nhân dân ta luôn thể hiện được tinh thần dân tộc cao đẹp, để không ai bị bỏ lại phía sau, mãi mãi là một đất nước VN nhỏ bé nhưng giàu nhân nghĩa, không chịu thua trước bất cứ thử thách nào.