Đã từ lâu, dân tộc ta luôn coi trọng chữ "hiếu", vì vậy, bổn phận của người làm con trước phết phải biết ơn cha mẹ. Bởi lẽ cha mẹ là người có công lao rất lớn đối với ta, là người ta phải mang ơn suốt đời. Cha mẹ không những sinh ta ra, là người cho ta cảm nhận thế giới tươi đẹp này, còn là người nuôi nấng, dìu dắt ta từ những bướ đi đầu tiên cho đến khi chập chững vào đời. Bao nhiêu từ ngữ cũng chẳng thể diễn tả được những gì cha mẹ đã hi sinh vì con. Vì vậy, khi còn nhỏ, bổn phận của con cái là phải biết vâng lời cha mẹ, chăm chỉ học tập rèn luyện để cha mẹ được vui lòng. Khi con cái dần trưởng thành cũng là lúc cha mẹ ngày càng già yếu đi, đây chính là lúc những người làm con cần làm làm tròn chữ hiếu của mình, đó là phải phụng dưỡng, chăm sóc chu đáo cho cha mẹ của mình.