Câu truyện đó là:
-Các cô bác mắng Nam tại sao lại làm thế! Rồi nói với ba mẹ để mắng Nam
-Nam đáp lại:" Cho cháu xin lỗi ạ"
-Nhưng xin lỗi vẫn chưa đủ phải giúp bác nông dân và bỏ rác vào xe rác
-Nam đành nghe lời để ba mẹ không đánh>
-Nam bỏ túi rác vào thùng rác và đi theo bác nông dân bỏ rác vào để coi như lời xin lỗi.Đi gần đến tối cả người mệt nọc rồi cũng sắp tới nhà. Nam xin lỗi bác và đi về nhà, tắm rửa, ăn cơm. Tối đến, Nam chằm chọc nghĩ về chuyện đó. Cảm thấy biết ơn về chuyện đó và hứa sẽ không làm như vậy nữa để mik trở thành một người sống đàng hoàng,lịch sự hơn
vote cho hay nhất và 5 sao