Trong cuộc sống có muôn vàn những bất hạnh . Nhưng may mắn thay khi chúng ta được sinh ra với một cơ thể khỏe mạnh và lành lặn do tạo hóa bạn cho . Chúng ta không lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách mình sống .
Trong dòng đời mỗi con người chúng ta chắc chắn chưa có ai là chưa từng gặp cảnh các bạn nhỏ đi ăn xin hoặc có cuộc sống tốt hơn nữa là đi đánh giày hay nhưng bác , những chú khuyết tật phải đi hát rong kiếm sống . Những con người đó sinh ra tưởng chừng như đã hết hi vọng sống nhưng họ lại có một nghị lực sống phi thường . Nhưng thấy hoàn cảnh của họ như vậy , trong đối với những người có tấm lòng khoan dung độ lượng thì họ sẽ luôn nhìn những con người đó bằng ánh mắt trìu mến và những hành động đầy tình thương như bạn Lan ở trường hợp thứ nhất , nhưng việc làm đó cũng không hẳn là một việc làm tốt vì bạn ấy không đủ điều kiện để có thể làm từ thiện cho những người ở đó vì chỉ số tiền ít ỏi hay vài cái kẹo cái bánh cũng không thể làm cho cuộc sống của họ đầy đủ hơn nên ở trường hợp thứ ba của bạn Thái mới đầy ý nghĩa hơn vì nếu gọi người lớn tới giúp thì những cậu bé đó khả năng cao là sẽ có được một tổ ấm ở trong các trại mồ côi và các cụ già sẽ được vào trại dưỡng lão còn những người còn có thể lao động được thì sẽ có công ăn việc làm tử tế và những người khuyết tật thì sẽ được giúp đỡ nhiệt tình hơn là với số tiền ít ỏi của bạn Lan . Nhưng trong cuộc sống vẫn có những người lợi dụng lòng tốt của mọi người khiến mọi người không còn tin tưởng đến những người có hoàn cảnh khó khăn thực sự ngoài kia như ý nghĩ của bạn Minh , họ có những chiêu chờ như để những đứa con của họ đóng vai những đứa trẻ ăn xin hay đánh giày với mục đích là kiếm tiền thiên hạ để phục vụ cuộc sống riêng tư hay những người mặc những chiếc quần ống to và dài rồi ngối bó chân vào để giả dạng những người khuyết tật , hay những ông thầy bói giả mù để lợi dụng móc túi . Nên những hành vi bất chính trên cần phải được lên án một cách mạnh mẽ còn những hành động cao cả " lá lành đùm lá rách " như của bạn Lan hay bạn Thái cần phải được phát huy và nêu cao giá trị tinh thần ở những con người như thế .
Qua những trường hợp trên mình rút ra được một số kinh nghiệm cho cuộc sống như " hay sống vì những người xung quanh và đừng vì lời ích riêng mà làm hai nhưng con người vô tội " hay " trong cuộc sống tình thương giữa con người với con người là rất quý giá nhưng họ giữ được hay không lại là cả một quá trình " hay " cho đi để không nhận lại ".